Thơ: Người Nhặt Sao Rơi

Chương 1: Người Nhặt Sao Rơi

Đăng: 09/06/2026 22:31 127 từ 8 lượt đọc


Người nhặt sao rơi đêm trăng không thấy bóng
Sao rơi vương vãi trắng một mảng trời
Đêm lầm lũi nhường cho ngày quá nửa
Kẻ rạch màn đêm đem vá một nụ cười.

Người nhặt sao rơi đêm nay ở nơi nào
Giữa dòng buồn qua lại ngập hư hao
Bên những thanh xuân chực chờ buông ghẻ lạnh
Lũ lượt người đi trong tiếng hát nghẹn ngào.

Người nhặt sao có còn nghe được
Tiếng mưa
Tiếng trăng rơi
Tiếng bình yên vội vàng cho đầy túi
Tiếng xa xăm tấp nập đường nông nổi
Tiếng lạnh lẽo dừng chân
Tiếng ai đang ngân nga
Ngân nga?

Người nhặt sao rơi đêm nay đã đi rồi
Mang trong giỏ đầy ắp những mộng mơ
Theo sương khói bỏ một đời huyền ảo
Vào trăm năm nhân thế lặng như tờ.
...

Trà.

0